Khách quan mà nói, thì Trump, Obama hoặc Bush vv...cuối cùng hoặc thực chất vẫn chỉ là những người, dù 0 muốn, đành đi theo chính sách của nhóm người Deep State bí mật giật dây và lèo lái Mỹ và thế giới. Và sự thật là nằm trong tay người Do thái...
Các bạn còn nhớ năm xưa sau Yalta 1, Mỹ Nga và UK đã quyết định chia Nhật thành 3 miền: Bắc cho Nga, Trung cho Tàu và Nam cho Mỹ, nhưng McArthur đến Nhật thì dân Nhật mổ bụng hara-kiri van xin ông...và kết cuộc Nhật mới như hôm nay và Đức cũng đã bị chia đôi vì 3 ông này (Yalta 1)...Tất cả đều là quyền lợi quốc gia hoặc của chính nhóm Deep State này mà thôi...Tất cả những hiện tượng (dữ kiện), dữ kiện xảy ra đều nằm trong dự kiến/chiến lược/chính sách này...Un sợ Mỹ (hơn là Trump), sợ Deep State chia cắt và xâu xé Đại Hàn nên đành phải liên minh và cấu kết với Tàu...vai trò của Tàu rất quan trọng là thế...
Tôi 0 bênh vực ông Trump, nhưng giả tỷ ông là người có uy tín đi chăng nữa, thì Un 0 dại gì mà tin lời hứa, chỉ vì Deep State quyết định sau lưng...đó là sự thật...Nhìn xa hơn là tình hình Syria mới đây, bạn thử hỏi tại sao chỉ có Iran, Nga và Thổ họp mà 0 có Mỹ...Trump WH nói rút quân vì hết IS, nhưng kèo nài Salman Al saud chi 4 tỷ USD để ở lại...làm Syria dở sống dở chết...và theo sau là EU, đứng đầu là Đức đã sớm trỗi dậy và thực hiện thống nhất đất nước, và tương lai sẽ giảm bớt mọi sự lệ thuộc về chính trị lẫn quân sự vào Mỹ: điều đó cũng quá dễ hiểu...
Last edited by thangtram; 05-20-2018 at 21:49.
|