Thoạt nghe thì có vẻ như họ đòi hỏi sự công bằng, muốn cho các tài năng tỏa sáng thay vì các chiêu thức mánh mung của showbiz.
Nhưng đọc một hồi thì lại thấy có vẻ như chính các anh chị này mới là đang mánh mung, làm người ca sĩ mà khi ít hát thì lại lên web chí chóe scandal đủ kiểu, than thở bầu show giở trò, mẹ tôi giật tiền, cha tôi bỏ trốn, vv...
Mấy anh chị này lên than thở showbiz gian trá, tham tiền, sân khấu bạc bẽo, tình đời nhạt như nước ốc... Có phải tự chính họ đã đồng ý với lời nói của tổ tiên ta ngày xưa: "Xướng ca vô loài"?
Vậy chứ chúng ta có ai dám đến nói cho họ nghe "nghề nghệ sĩ tào lao" thử xem sao...
Bị xé xác liền. Anh Hưng xé trước tiên!
|