

:haf ppy:
nhớ đến chuyện này thì truớc đây tui có đọc một bài báo ..
có một bà kia .. chồng của bả kêu nguời đến sữa cái mái nhà .. nhưng ông chồng lại không nói cho bà vợ biết là hôm đó có nguời đến sữa nhà .. còn bà vợ của ông này cứ mỗi lần không có ai trong nhà thì bả cởi hết quần áo để làm việc nhà cho thoải mái .. bữa đó mấy thằng thợ đến sữa .. thì thấy bà này đi trong nhà lại không mặc quần áo .. cái thằng này thấy bả đã quá nên ruớng nguời theo để dòm .. thì ai ngờ nó truợt chân té một cái bịch xuống nhà .... gảy chân .. rồi sau đó nguời ta đưa nó đi nhà thuơng ..
vài tuần sau nó kêu luật sư rồi kiện cái bà này .. vì bả mà làm cho nó bị truợt chân té xuống làm gãy chân .. hahahaha..
thiệt là hết ý cái xứ tự do này .. chắc gặp côn an việt cộng thì nó sẽ nói : mọi việc đang đuợc điều tra và làm rỏ sự việc .. hahahaha


:haf ppy: