View Single Post
Old 06-18-2018   #61
nangsom
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,781 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 59
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
Default

Quote:
Originally Posted by tctd View Post
bác @nangsom đâu không thấy vậy ?? chắc hôm nay thua độ thằng đức rồi, trốn mất tiêu .. hahhah
Quote:
Originally Posted by tctd View Post
chắc bro đó bị bác gái rủ đi đá .. cá rồi .. haahaha

bắt đâu vô trận rồi nha mấy bro ... :haf ppy:
Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
nangsom đang chạy đi mua beer để chung cho người ta.
lol.....
Quote:
Originally Posted by tctd View Post
hahha!! hôm nay trúng ngay father day .. không biết @nangsom có bị bác gái có rủ đi đâu không nữa .. hahahahah:ha fppy:
Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Father day mà bị bắt ở nhà trả bài mà còn thua độ nữa. Bro đừng chọc nha, tui chạy trước.
lol....
Quote:
Originally Posted by cha12 ba View Post
:haf ppy:
chắc đá phạt đền kiểu Messi....bị nắng sớm gái treo ...tay rồi quá....hahahahaha
Quote:
Originally Posted by tctd View Post
bị bác gái mà keu trả bài lúc này nữa thua là phải .. kkakakak vô trận rồi nha mấy bro
Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Có thể lắm chứ. Đức thua Mễ và Brazil bị TS cầm chân sẽ khiến bao nhiêu người lâm cảnh khốn cùng. Dân cá độ trong nước gần như điên loạn mỗi mùa World Cup.
Chèn mẹc ơi, hôm nay tui mới được thả tự do đây.
Mấy thằng Đức và Brazil hại tui quá

Phải tốn công lắm mới dụ được bả ''cá độ''. Nếu mình thắng mình chọn ''đá gà'', còn bả thắng thì mình phải lau nhà.
- Dể thôi, chuyện nhỏ!
Để cho chắc ăn mình làm bộ khen tụi Mễ để bả chọn tụi Mễ. Cuối cùng Đức là của mình, vậy là công bằng quá rồi chứ gì?
Thiệt tình lúc đó mình cứ tưởng tượng: rồi bả sẽ nói với mình: Cơm đã dọn sẳng trên bàn, mời anh xơi
Chèn đéc ơi, đâu còn gì sung sướng cho bằng, phải không các bác.
Đúng là trời cao có ống dòm, rồi các bác thấy đó: từ nhà trên xuống nhà dưới, từ dưới lên trên. Có như vậy mình mới thông cảm với chị em phụ nữ, và nhất là bà nhà từ xưa tới giờ đâu có thở than tiếng nào đâu.

Còn đối với đội Brazil, tất nhiên là mình phải ''phục hận'' chứ
lần này mình vẫn như cũ, còn bả thì đòi hỏi:đi chợ xong mà còn phải nấu nướng nữa. Đó là điều mình ghét nhất
Nhưng thôi, cũng vì ''đại nghĩa'' nên mình cũng chấp nhận
Cho chắc ăn mình chọn kèo trên, tất nhiên là mình phải chấp, nhưng chỉ 1/2 trái thôi (phải công nhận mình... công bằng thiệt!)
Mình tự nghĩ trong đầu: Lần này chắc chắn là chuẩn bị kiếm, cung để chiến đấu thôi. Chèn mẹc oi, lần này ta sẽ ''trả thù''

Kết quả thì các bác thấy đó! Sau này nếu muốn bắt độ nữa chắc phải nhờ mấy bác cố vấn cho quá. Còn bây giờ qua 2 trận coi bộ hơi ''e càng'' rồi:11 2:
nangsom_is_offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
cha12 ba (06-18-2018), Gibbs (06-18-2018), phokhuya (06-19-2018), tctd (06-18-2018)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10932 seconds with 10 queries