Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra: người dân nghèo VN không có tiền để lo được ngày 2 bửa ăn tươm tất cho gia đình và những đứa con trẻ. Thông thường Cha Mẹ phải nhịn đói đi ngủ qua đêm để con có thể có được no. Trong khi đó, hàng ngày, hàng buổi chiều, cán bộ nhà nước từ lớn đến nhỏ, từ thằng Trọng lú, TT DumB as Phuck, TĐQ thông minh nhưng nhu nhược, và con đỉ Kim Ngân cho đến thằng côn an quèn ở Phường ở Xả đều ăn nhậu thoải mái, rượu Tây Hennessy VSOP, tiệc tùng sang trọng hàng đêm, mỹ nử hầu hạ chiều chuộng như vua như chúa nhất dạ đế vương, hưởn thụ đến nổi bụng bia lộ ra rỏ rệt khi đã có chức vụ cho dù là côn an quèn.
Cám ơn người đã đưa lên bài này để nói rỏ sự khốn nạn của chế độ nhà nước mị dân ăn cướp độc tài ác độc việt cộng này ở VN!!!
Không hiểu nhân dân VN có nhận thấy điều mà QM nhận thấy hay không?
|