Quote:
|
Ngay sau đó, Rickitt xin lỗi trên Twitter: “Đối với bất cứ ai bị xúc phạm bởi lá cờ Đức vào sáng nay, tôi chân thành xin lỗi. Chúng tôi chỉ nói về việc tất cả các lá cờ bị gỡ xuống tại quán rượu khi đội tuyển thua, nếu bất cứ ai thấy việc này là thiếu tôn trọng, hãy hiểu rằng đó không phải hành động có chủ ý”.
|
Mụ này đã bựa rồi mà còn xin lỗi theo cái kiểu già họng!
Nước nào đã bị loại thì cũng sẽ bị tháo cờ tiễn ra là chuyện bình thường trong nhiều quán bar. Và đó là hành động CÓ CHỦ Ý chứ không như mụ ta bảo rằng không phải.
Cái mà người ta phản đối là chuyện bã đem quốc kỳ của nước Đức ra làm giẻ lau bàn kìa, không phải chuyện tiễn cờ. Xin lỗi cái kiểu gì mà mánh mung...
Giống như trèo qua sân nhà người ta chui vô cửa sau đi ăn cắp, bị chủ nhà bắt được xáng cho một bạt tai kêu quỳ xuống trả đồ và xin lỗi, thì bã sẽ xin lỗi rằng:
"Tôi không có cố ý đạp lên sân cỏ xanh!"
Coi đá banh thì kéo cả đám vô quán cũng vui, nhưng tui tửu lượng thấp ít khi được hân hạnh tiễn cờ, còn mấy anh chàng đi chung nốc cả đống vô thì được mời lên hạ cờ. Cách làm ăn quảng cáo dụ khách để bán bia của bar mà... Tiễn nước nào mà mình mong cho thua thì khoái chí lắm, la hét ỏm tỏi. Nhưng dù có xỉn quắc cần câu lên người ta cũng vẫn còn biết xếp cờ lại đưa cho bartender đem đi cất, chứ không bao giờ hỗn xược với lá cờ đó. Đây là thể thao chứ không phải phản đối chính trị mà đốt cờ hay làm nùi giẻ. Ví dụ như tui muốn thừa cơ hạ cờ máu xuống làm toilet paper cũng không nên làm trong những dịp như thế này...