Quote:
Originally Posted by 8 tàng
Phải cần 2 thằng .Một thằng làm nhiệm vụ đẩy thằng kia vào .
|
Đúng rồi. Dân chúng nghi rằng câu chuyện Tô Vĩnh Diện là như thế này:
1. Chuyện láo. CSVN bịa ra các anh hùng không có thật.
2. CSVN giết lính giữ quân cụ, gã Diện bị xích vô pháo mà chết chùm theo.
3. Đơn giản chỉ là vướng kẹt trong đám lính phía sau nên tránh không kịp, bị cán chết.
4. Bị đồng đội xô vô bánh xe cản pháo lại.
Tên nào xô thì không biết nhưng cứ đặt tên cho hắn là Xô Vĩnh Diện, là người anh hùng có công lao đã đè đầu xô cho Tô Vĩnh Diện té cái ầm xuống đất!