07-25-2018
|
#15
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,781 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 59
|
Quote:
Originally Posted by tutam01
Mấy cái thằng đần chúng mày biết cái đế gì mà bày đặc bô bô cái miệng thối của chúng mày . Tổng thống là người nhìn xa trông rộng , người ta tính trước tới 10 năm . Mà là tổng tư lệnh cả một nước thì đéo sợ thằng nào hết á ! Chúng bay sủa thì kệ mẹ chúng mày , như vậy mới xứng là tổng thống . Tao làm gì kệ cha tao miễn có lợi cho dân cho nước thì tao làm ! Bọn mày ko thích thì xéo về vn ở hết đi . Óc chúng mày chỉ là hạt bụi sợ với người ta mà bày trò chê bai tồng thống , tao thấy nhục giùm cho chúng mày đấy nhé !
|
Theo mình nghĩ chúng ta mỗi người đều có mắt, tai, và đầu óc để suy nghĩ:
chúng ta nên khích lệ vào những cái hay, cười vào những cái thế thái nhân tình của xã hội. Ông ta là dâu của trăm họ thì điều này chúng ta có quyền làm, nhưng với ngôn ngữ trong sạch!
Còn nếu nói con người tuyệt đối hoàn toàn không có lổi, thì đó là... thánh rồi (ở xứ mình cũng có 1 người đó! ), vậy xin cũng đừng mù quáng với thần tượng mình quá nhé! 
Tụi chăn trâu chưa bao giờ gọi ông nội nó bằng từ ''mày, tao"!
Còn cái mà đố kỵ nhất mà nếu cha mẹ nào hiểu biết thì đã dạy cho con mình là: đừng bao giờ làm những chuyện không nên làm, đó là bạn đấy.
Mình sẽ không có thời gian để tiếp chuyện với bạn lần thứ 2, vì mình chỉ thích nói chuyện với những người mà hiểu mình đang muốn nói cái gì thôi, bạn nhé!
Last edited by nangsom; 07-25-2018 at 07:36.
|
|
|