1. Đây cũng có lẽ được đánh giá là một chấp thuận thua thiệt minh bạch trong cuộc tranh chấp mậu dịch ! Mặt khác là xoa dịu các đại/cử tri ...
2. V/v hăm dọa áp đặt thuế 25% cho xe nhập cảng từ EU:
Có lẽ ít người biết là Trump giỏi bịp hoặc chả biết mô tê gì cả, 0 đủ khả năng tìm hiểu đã đành mà còn 0 chịu nghe các cố vấn, một chút gì về thuế Mỹ "tặng"25% cho châu Âu kể từ 1963 (!) qua TT Johnson cho riêng về các mặt hàng, có tên gọi là "Chicken Tax", như là Light Trucks--> ở đây cụ thể là SUV´s và Pick-Up´s mà dân Mỹ rất ưa chuộng ! Ngày đó chỉ là Johnson muốn trả đũa Pháp và Đức đã đánh thuế lên thịt gà ! Tất cả đều có trước có sau, 0 fải đơn giản như Trump nghĩ và tuyên bố đâu các bạn à ...Mà còn chửi thẳng mặt Juncker là brutal killer nữa, đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng ! Hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy một người lãnh đạo ở thế giới tự do nào mà thiếu tư cách như vậy !
|