Quote:
Originally Posted by wonderful
Tui đựơc quyền đi bầu tonton Mỹ nhưng cho tới nay Tổng Thống mà tui ngưởn mộ nhất, gương mẩu nhất là Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM của Việt Nam Cộng Hoà xưa.Lịch sử vẫn còn đó và những chứng nhân lịch sử vẫn còn đó.
|
Người tài trăm năm có một này đã bị đám DC Mỹ và tướng tá tham lam xúm nhau giết chết. Sau ngày ông mất, đám DC thiên tả này tiếp tục quậy đến 30/4/1975. Sau '75 do không quậy được nữa nên vượt biên ra hải ngoại quậy tiếp. Đây là bản chất và là truyền thống đám DC thiên tả: Chống tất cả những gì không theo đường lối DC thiên tả, quậy tung lên đến chừng nào đổ mới thôi. Thuốc để trị DC
thiên tả là CS -
ông tổ của tả. DC thiên tả mà gặp CS thì tắt đài hết kêu luôn.