Quote:
|
Nạn nhân là 1 thiếu úy công an sau khi vây bắt được nhóm đối tượng sử dụng ma túy đã uống nước vì khát mà không hay biết đó là ma túy đá.
|
Công an anh dũng diệt địch, mắc mớ gì cầm ly nước "LẠ" lên uống? Ở trong Đại Học Công An có học hành gì không vậy? Người bình thường đến chỗ khác cũng không ai tự động khơi khơi cầm một ly nước ở nơi đó lên uống như vậy.
Đã vậy vô đến bệnh viện rồi còn không chịu chữa trị, hấp tấp hốt hoảng kéo người nhà trốn ra...
Đây là do các dũng sĩ công an xì ke này lên cơn ghiền, tấn công phe địch xong nhịn hết nổi lập tức "tiêu thụ" chiến lợi phẩm ngay tại chỗ, thế là quá dose sùi bọt mép lăn cổ ra thành liệt sĩ.