Ko ít người ghét Trump nha...Kể cả tui...Đúng ra tui ko quan tâm đến chính trị nhưng sau khi Trump tranh cử thì một số người ủng hộ Trump đều nói tốt cho Trump đến lúc ngay cả việc nói bậy cũng nói để ủng hộ cho Trump làm tui phải để ý đến chính trị...Tuy tui cũng chẳng ghét gì Trump nhưng những người xung quanh nói ko suy nghĩ hay có suy nghĩ vẫn nói tốt Trump khi từ từ lộ ra nhiều điều mà từ cái nhìn, cái miệng và việc làm của vị TT nước Mỹ hiện nay...Nước Mỹ cần một người nói là làm hay chơi theo kiểu ca-bồi Mỹ như hiện nay...Đúng là chỉ có cái miệng Trump đã đánh thẳng vào TQ nhưng nên nhớ việc đánh TQ ko phải do Ông mà do nhóm đối ngoại của nước Mỹ đứng đằng sau Trump...Còn việc gặp Kim-Un (Bắc Hàn) và Putin (Nga) thì Trump im cái miệng mà chui xuống dưới hán 2 người này tuy thằng Kim đâu có cao bao nhiêu mà Trump bị thằng nhỏ này leo lên đầu...Thằng nhỏ này làm mà Trump và TQ cũng bị lừa nói chi dân chúng Bắc Hàn, dân Mỹ và cả thế giới tưởng thằng này dễ nuốt...
Chưa kể thằng con rễ đi bầu cử mà nó điền vô phiếu phái tính là NỮ...mà ko làm gì nó...Còn việc người dân trốn thuế thì bị nhà nước sờ gáy...Còn thằng tỷ phú thì có quyền ko cần phải đưa ra giấy khai thuế...
Còn nhiều chuyện khác mà ko nói chỉ vì những người ủng hộ Trump nếu thấy điều gì sai thì im cái miệng còn điều đúng thì ủnh hộ ko ai nói mình...Thấy sai mà vẫn nói tốt vì đã lỡ ùng hộ...Cái đó là bịnh sỹ diễn hay còn gọi là cứng đầu đó....
|