Ý kiến chính trị khác nhau là chuyện bình thường mà còn "nhỏ mọn" cho đến chết như vậy thì có vẻ bất thường, có chút "hèn" nữa là khác. Mà có lẽ người-quân-đội nó thế nhỉ? Cứ coi lũ ba-que, chỉ trong cái-gọi-là-quân-đội thôi à nha, dù bỏ chạy té đái gần 44 năm mà vẫn coi mình... chiến thắng oanh liệt (sic!).....
Mà McCain chảnh thế thôi, chứ Trump làm "éo" gì cần phải có mặt trong tang lễ... Chưa bao giờ có "tiền lệ" như vậy... Mà thiệt tình mà Trump-ba-gai muốn làm chuyện ngược ngạo tới chơi thì cũng "éo" đứa nào dám cản....
May your heart and soul find peace and comfort in heaven, Senator McCain!
|