Đúng là suy nghĩ giành giật khôn lõi của CỘng Lũ, ai cũng làm vậy rồi đến khi nhân viên nó biết rồi nó vẫn chuyễn đùng đùng thì lúc đó cả đám ngồi hóng, cũng giống như đi máy bay mà tui thấy nhiều mẹ nhiều ba trẻ măng không bệnh tật gì, mà cũng ngồi Wheelchair, thấy mắy người đẩy xe còn già hơn mấy ba mấy má đó nữa,
đừng nói tại sao mà VN bây giờ nó giống nối cám lộn, đừng trách ai cả, trách bản thân và gia đình giáo dục mà ra, nói xa chút, suốt ngày trách Trung Cộng Chó , thì coi bản thân NGười Việt mình kìa, nội cái xả rác và xếp hàng thôi, coi có làm được chưa thì biềt rồi, bây giờ còn cao cấp đến chỉ bao khôn lõi, Bó thân
|