Một sát thủ người Nhật Bản được mệnh danh là “sát thủ Twitter” khi hắn dụ dỗ các nạn nhân trên mạng xã hội này rồi sát hại, chặt thi thể làm nhiều mảnh.

Takahiro Shiraishi bị nghi ngờ thiết lập nhiều tài khoản Twitter để dụ dỗ các nạn nhân
Theo báo cáo, sát thủ tên là Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, thừa nhận đã giết và chặt xác toàn bộ 9 nạn nhân, trong đó 8 người là phụ nữ từ 15 đến 26 tuổi.
Vào buổi sáng ngày Halloween (31.10) hồi năm ngoái, cảnh sát choáng váng trước phát hiện rùng rợn trong căn hộ ở Zama của Shiraishi: 9 thi thể không nguyên vẹn và 240 đoạn xương nhồi nhét bên trong các thùng đông lạnh và hộp dụng cụ, được rắc cát để che đậy chứng cứ.
Takahiro Shiraishi vào thời điểm bị bắt
Bị cáo khai nhận đã dụ dỗ những người có ý định tự sát trên Twitter bằng cách nói với họ rằng mình có thể giúp một tay, thậm chí hứa hẹn sẽ chết chung với họ.
Phía công tố đã tiến hành truy tố sau khi kết quả giám định pháp y cho thấy Shiraishi không có vấn đề tâm thần và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Jiji Press.
Therealrtz © VietBF