Ummm ...
1. Trump hăm he đánh thuế hàng nhập khẩu trị giá $200 tỉ hôm thứ 6 tuần rồi,
sao không làm? Có phải là đã bị thuộc hạ về kinh tế can ngăn (vì cho là làm như vậy là tự sát trước bầu cử đầu tháng 11 này)? Làm Trumptards thất vọng, vì phải reo hò khô cả cổ họng ...
2. Nếu Trump cứ gàn bướng ký lệnh đánh thuế $200 tỉ,
thì sau đó Trump còn vũ khí gì để "chơi" China nữa?
Na da, jack, nothing ...
3. Những người ghét China, họ
có biết là Mỹ chỉ muốn trao đổi, làm ăn công bằng từ phía China để thu lợi nhuận, chứ Mỹ không bao giờ muốn China sụp không? Vì đối với Mỹ China là nơi sản xuất gia công với giá rẻ, và là thị trường tiêu thụ lớn.
4. Lương thấp nhất
ở Mỹ (tùy thành phố và tiểu bang)
trong khoảng $10.50 - $15.00/một giờ . Trong khi đó
lương cao nhất ở China là $2.90/một giờ. Nếu là chủ một công ty, thì nên gia công hàng hóa của mình ở đâu?
https://www.google.com/search?q=what...hrome&ie=UTF-8
5. Lực lượng lao động ở Mỹ cồng kền nặng nề với bảo hiểm sức khỏe, quỹ hưu trí, và những lợi tức khác cho người làm. Đối với lực lượng lao động ở China (hay những nước nghèo khác)
công ty của Mỹ không phải chi tiêu nhiều cho những khoản này.
Công ty của Mỹ rút khỏi China về gia công hàng hóa ở Mỹ?
HAHAHAHAHAHAHAHA
show me the list of those companies, then I'll shut up.