Quote:
|
Nếu hai nước tăng thuế lên toàn bộ hàng hóa của nhau, thì ảnh hưởng đến Trung Quốc sẽ lớn gấp 4 lần so với ảnh hưởng đến Mỹ, vì giá trị xuất khẩu của Trung Quốc (sang Mỹ) lớn gấp 4 lần giá trị nhập khẩu của họ (từ Mỹ)
|
Bất quá chỉ là đạt được công bằng sau 35 năm, nếu làm được thì cũng chỉ mới là huề đôi bên từ nay trở đi mà thôi. Dù sao thì trễ cũng còn hơn không.
Giống như trò chơi slapping vậy, hai cô thay phiên tát nhau mỗi người một cái xem ai bỏ cuộc trước. Nhưng Jennifer lúc đầu khờ dại không hiểu sao lại cho Zhang tát mình 4 cái, còn mình chỉ được tát lại có 1 cái.
Sau một hồi đau quá chịu không nổi thì Jennifer la làng đòi công bằng mỗi bên 1 cái mới chơi tiếp.
Đòi được hay không thì chưa biết, nhưng Jennifer vui mừng hò reo rằng ta chiến thắng rồi vì trước giờ bã tát tui đến 4 cái lận! Thì cũng được thôi, chiến thắng trong khi đòi công bằng cũng là tốt. Nhưng phải biết rằng Jennifer ta từ chết chuyển sang nhẹ hơn là bị thương, còn địch thủ từ thắng chuyển sang huề.
Mai sau rút kinh nghiệm đừng có nuôi cho địch thủ mập lên như vậy, nó có được số vốn khổng lồ rồi ta mới tỉnh ngộ ra. Giờ tìm cách ngưng trao tiền lời cho nó, thì nó cũng vẫn tiếp tục ăn tiền lời trên đống vốn liếng vĩ đại đã thu hoạch xưa nay, hét hò cho cả thế giới run sợ.