Cứ cho chúng nó cười vui như Tết cũng có gì đâu, Mr. President! Chút nữa vào trong chúng nó sẽ quì mọp cầu xin viện trợ chút "tiền lẻ" của Mỹ... Cũng chẳng khác gì lũ đào ngũ ba-que, cầu xin chỉ có 700 triệu bạc mà cũng bị đạp như con chó ghẻ éo thương tiếc, vậy mà bám đít xin được chùi đít Mỹ cả 44 năm nay...
Ủa... Hình như mình "analogize" không chính xác lắm, nhưng kệ mẹ nó, cứ lôi lũ giá áo túi cơm ba-que bưng bô chệt ra chửi 1 trận thì cũng đã rồi... Nhân tiện, tống thêm 1 đạp nữa...!!!! Tiên sư cha bay!!!!
Last edited by daibac5656; 09-25-2018 at 23:48.
|