Quote:
Điều mất thứ nhất: Yên lòng
Điều mất thứ hai: Nhiệt tình
Điều mất thứ ba: Sức khỏe
Điều mất thứ tư: An toàn
Điều mất thứ năm: Náo nhiệt
Điều mất thứ sáu: Hoài niệm
Điều mất thứ bảy: Thỏa mãn
Điều mất thứ tám: Giản dị
Điều mất thứ mười: Chân tình
|
Báo chí thì viết bài triết lý nhăng cuội sao cũng được mà thôi.
Nhưng bất quá cũng chỉ là khiêng cưỡng gán cho người giàu mất đi những điều trên, và moi nhét cho người nghèo khổ mới có được các điều như vậy...
Chứ thực tế trong cuộc đời, ngược lại thì đúng hơn.
Nghèo là banh chành. Như chuyện an toàn, sức khỏe, náo nhiệt thì người nghèo tìm hộc máu khó ra, chỉ có trong tầm tay những món đồ ăn độc hại, một viên thuốc kiếm không nổi, khi cần giải phẩu thì ngồi khóc, bệnh dịch thì đi luôn một bầy.
Nghèo rồi mới biết bị chà đạp ra sao, nói gì về nhiệt tình với chân tình...
Còn moi móc tìm vài trường hợp người giàu bị trộm cướp, hoặc phản nhau khi tranh giành, thì ngược lại người nghèo cũng gặp hằng hà sa số bao nhiêu chuyện tương tự mà thôi.
Khác chăng là người giàu có tiền để giải quyết được vô số chuyện, chuyện nào không giải quyết được thì ngồi ôm đống tiền chịu đựng.
Còn người nghèo không có khả năng giải quyết gì cả, và chuyện nào không giải quyết được thì ngồi ôm đầu máu chịu đựng.