Dài quá đọc lướt qua tóm tắt ý chính thì được, ổng nói về những thành tựu của nước Mỹ, nhờ công lao của ổng vv...
Thì cũng được, người ủng hộ sẽ thấy ổng đúng, người xưa nay đã biết ổng hay khoác lác thì sẽ không đồng ý, với một vị TT thì sẽ có kẻ ưa người ghét khó mà tránh.
Lời nói của ông Trump đúng sai là một lẽ.
Nhưng tui có chung thắc mắc giống mấy người trước đây, là ổng nói mấy chuyện đó chi vậy? Trong LHQ đâu có ai đè đầu ổng ra để hỏi "What have you done for America?"
Chủ để cuộc họp của LHQ là gì? Agenda kỳ này có liên can gì đến nhiệm kỳ của ông Trump? Tại sao ổng lại có mặc cảm là thế giới chê trách, nên phải chụp lấy thời cơ này để phân bua? Rồi chỉ thêm một phần nói về thế giới mà đúng ra phải là chuyện chính.
Ổng không cần phải làm như vậy.
Làm vậy giống như trong làng mở một cuộc họp góp ý để cùng chung sức xây đường phố của làng xã sao cho tốt, thì một ông chủ nhà kia đứng lên trình bày rằng vợ tôi đã có bầu và con tôi đã được đi học nấu ăn, vì tôi đã kiếm nhiều tiền về cho gia đình!! Ông là chủ một gia đình lớn, chuyện giúp đỡ vợ con ra sao là chuyện của ông mà, chứ vợ con ông còn đang bất đồng ý kiến đánh nhau sưng đầu ỏm tỏi cả ra kìa, vô đây họp làng xã mà phân trần chuyện gia đình cái chi?
|