Quote:
một vị phụ huynh cho rằng: “Việc làm này là không hợp lý, tốt nhất ông ấy không nên khoe của như vậy, bởi việc ông ấy giàu như thế nào cũng không hề quan trọng”
|
Lái xe ngầu quá mà chỉ để chở con đi học, thì bà con ghét là phải rồi.
Nhưng ai đó chỉ trích ổng bằng câu trên thì không xong. Nếu đã xem rằng
"ông ấy GIÀU như thế nào cũng không hề quan trọng", thì cũng phải thấy
"ông ấy NGHÈO như thế nào cũng không hề quan trọng".
Nghĩa là nếu ổng có lái chiếc xe cũ rích nghèo mạt cũng tốt thôi, không sao cả, phải chưa? Và ngược lại nếu ổng có lái chiếc xe quá đắt tiền, xì bo sang đep, thì cũng không nhằm nhò gì hết, đúng không nào?
Nhưng dù sao thì mấy anh Tung Của mà thấy xe ngon lạng qua một cái là tức mình hết trơn hehe... Còn nếu xe cũ rích vừa đậu lại là hư luôn, thì chắc họ mới vừa lòng, yêu mến ổng nhiều hơn...