Thắc mắc rằng bây giờ BOXING hay FREESTYLE MARTIAL ART?
Mayweather chỉ có "chê" rồi ngưng, có láu cá chứ không có thách đấu.
Còn mấy võ sĩ kia mà muốn thách đấu với Mayweather thì phải đánh boxing.
Vả lại các UFC MMA fighter muốn tiền chứ gì? Nếu muốn có giải thưởng cao thì chỉ có thể đấu boxing mà thôi, thì mới mong có những con số trăm triệu.
Còn UFC thì lấy tới nổi 1M là hên rồi, về ngủ là vừa.
Ngay cả bây giờ dù có set up một trận non-standard võ tự do giá 1B, thì Mayweather tội tình gì phải hạ xuống đấu như vậy.
Tui thích Khabib hơn McGregor, nhưng khơi khơi để một tên người Nga đến ôm mớ tiền từ Mỹ đi mất, dùng ngón nghề chuyên môn vật lộn của hắn thì rất tào lao.
Mayweather lừng danh về nghề boxing nên chúng dân này mới thách đấu hoài đòi chiến thắng huyền thoại, vậy không lẽ bây giờ đám Nga Sô đòi vật lộn bằng nghề có giải thưởng nhỏ, để mà ăn ké vào món tiền rất lớn của cả một lịch sử boxing?
Giống như là anh thợ xúc đất muốn đấu với anh kiến trúc sư lừng danh xem ai cuốc xẻng nhanh hơn, dù thợ xúc đất thắng hoặc thua thì vẫn lãnh lương của kiến trúc sư! No! Nếu muốn vậy thì phải thi vẽ kiểu công trình kiến trúc kìa, chứ ai mà thi xúc đất!
|