trước hết .. mang 14 ngàn về VN không dễ dàng qua mặt hải quan ,hoặc là người này điếc không sợ súng hoặc là tin này phóng đại lên ,có nhiều cách mang tiền về VN qua chuyển đen ,tại sao không làm mà lại mang tiền mặt vô tư qua hang cọp.
Kế tiếp ,khi làm một chuyến du hành về VN thì chắc hẳn phải biết đó là chốn nguy hỉểm rình rập mọi nơi ngay cả ban ngày và ban đêm ,nếu ngu thì không nói lại mang túi LV ngờ ngờ có thể là túi giả bán đầy ngoài chợ bến Thành nhưng giả hay thiệt cũng là con mồi ngon cho tụi trôm cướp .
và cuối cùng là đi báo bọn công an vô dụng , trừ khi cho tiền để bọn này truy bắt còn nói suông còn khuya mới tìm ra thủ phạm ,luật bất thành văn là đầu tiên mà sao quá ngây thơ ở cái xứ sở tham lam tham tàn từ trên xuống dưới .
nói tóm lại … ngu thì chịu thôi ,43 năm rồi mà lết về nơi chôn nhau cắt rốn lại ung dung tự tại đeo LV 14 ngàn đô bên trong thì đủ biết đầu không có não còn la lên nỗi gì .
|