Quote:
Originally Posted by koorlie
Để làm chi? Mỗi bên đóng tuồng giả bộ cho 35 binh sĩ làm 35 con dê ăn bám trong làng?
Nhưng Triều Tiên có thể nào giải tán toàn bộ giải đất đó thành vùng biên giới phi quân sự được? Không trạm gác không vũ khí, dân chúng chui qua làm sao cản?
Nên thực sự rồi thì cuối cùng ai nấy cũng đều phải thủ mà thôi. Cho xe tăng với pháo binh thụt lại 500m vào trong nấp phía sau, thì thực chất cũng... như cũ. Bất quá chỉ là nới cho "sân khấu tình anh em bề mặt" rộng ra một chút là hết.
|
Triều Tiên biết chắc 100% Nam Hàn không bao giờ ăn cướp thằng nghèo.
Tụi TT gở mìn cộng thêm đường xe lửa chuẩn bị xây dựng, để sắp tới đây kéo quân qua cướp Nam Hàn cho dể dàng thôi,