10-27-2018
|
#200
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Ăn ...nhưng phải như thế nào . Đôi khi ông bà ngày xưa nhắc câu . Miếng ăn là miếng tồi tàn ...hồi xưa lúc nhỏ mình không hiểu câu này , sau này mới hiểu thâm ý của ông bà nói ra
Nói ...thì có nhiều kiểu nói . Loại ba phải , ba chớp ba nháng , chữ nói nhiều lắm ...nói không hết
Gói ...Trình đồ kém thì hiểu nghĩa đen cũng không trách họ còn nghĩa bóng bao hàm rất rộng .Nó giống như bài toán phương trình lương giác
Mở ...loại chữ này rất thâm sâu , mở mang đầu óc . Nó bao gồm 4 chữ nhà bác đề ra
Mình chỉ là kẻ phàm phu . Bàn đến 4 chữ này phải chịu thua nhưng vẫn cố gắng học hỏi 
|
Vậy là bác hiểu sâu xa hơn mình rồi.
Mình cứ ngỡ rằng ăn, là phải lựa thứ ngon mà ăn, nhưng không cần làm vẫn có ăn mới giỏi.
Nói, thì phải to tiếng hơn người ta mà không cần biết đúng sai
Gói thì là thấy gì cũng gói hết mang về
Mở, là gói mang về nhà rồi mở ra hẳn hay trong đó có gì.
Hahahahahha....bác HL làm tui mắc cở quá nha.
|
|
|