Quote:
Originally Posted by koorlie
Chuyện đời khó biết mà theone, ngày xưa cũng khó ngờ ông Trump có thể thắng, nhưng đến ngày "ra trận" thì kéo ầm ầm một hồi qua mặt Hillary luôn.
Lúc đó mới lộ ra rằng dân Mỹ thực sự giấu trong đầu họ điều gì.
Ngày nay tuy rằng đã lộ ra rằng ông Trump hơi... "loạn", nhưng không hẳn mọi người đều nghĩ như vậy, số đông nghĩ như thế nào thực là khó biết.
Dù sao ông Trump cũng khôn khéo nhiều chiêu trò lấy lòng được rất đông người chứ không phải loại gà què.
Mà kết quả bầu cử theo tui thấy thì không có cho biết được TT tốt hay xấu, mà chỉ tùy theo vào thời điểm đó thì dân chúng bị gạt theo kiểu nào mà thôi hahaaaa....
|
Chuyện đời khó nói . Hổng ai đoán được ngày mai thế nào . Nhưng tôi đoán được thứ 2 , thứ 3 etc ...vẫn giỏ cơm đi làm và đóng thuế khi cầm cái check ...đóng cho bà xã cái check này thì bả vui cửa vui nhà hòa bình . Quỹ đen bả hổng biết là tui vui rồi


: hafppy:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI