Quote:
|
"Tôi cho rằng chính quyền không lường trước được điều này. Bây giờ thì không thể dàn xếp hay thỏa thuận gì giữa dân và chính quyền nữa. Rất khó. Chỉ có thể dẫn đến đưa vụ việc ra tòa, giải quyết bằng pháp lý."
|
Đúng vậy.
Vụ này chính quyền và dân khó mà dàn xếp thỏa thuận ngang với nhau được.
Tốt nhất là đưa ra tòa giải quyết bằng pháp lý, mà pháp lý CSVN thì lại nằm trọn trong bàn tay rừng rú của chính quyền.
Có nghĩa là như cũ, vẫn là tranh chấp giữa chính quyền và dân. Khác chăng là giờ đây đã đặt chính quyền lên đầu bầy dân chúng, và sơn vô mặt cả đám bằng 2 chữ "luật pháp" giả tạo.
Đây là trường hợp khi 2 người cương quyết nhất định giành nhau một món đồ mà không còn cách phân giải.
Chỉ còn một cách giải quyết hay nhất là thành lập một phiên tòa, xếp cho một trong hai người đó làm quan tòa phán xử vụ tranh chấp!