Quote:
Originally Posted by theone09
LOL. hèn chi hôm nay cái lỗ tai tui nó ngứa quá, thì ra hai bạn hiền nhắc. haha
tui thấy hơi la. khi việt cộng hay háng cộng nỗ thì bị cả đám nhào vô chửi là nỗ, là tự suớng. còn khi nào trâm nỗ thì cái đám bợ lại nhào vô nói là ổng không nổ, không tự suớng mà nói đây là tài chính trị của trâm .. hahaha tui không biết cái đám này khi nào mới grow up đây? một cái luởi mà nói tới hai đuờng hầu như là một idea. bó cu cái đám bợ
|
Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo.
Thôi mà có vậy mới vui chứ bạn, đa số thích nắng thì cũng có người thích mưa, không sao tránh khỏi.