Quote:
Originally Posted by nangsom
Hãy thử bắt bỏ tù những người chưng những tác phẩm bằng ngà voi, sừng tê giác, hoặc điều chế thuốc.
Nếu không ai dám chưng bày thì thằng thợ săn chắc có nước húp cháo.
|
nangsom... thật không biết cái dân kiểu gì mà lại tin rằng sừng tê giác vừa có công hiệu "cường dương bổ thận", lại vừa trị được ung thư ?!?!
Mấy tên thợ săn lậu poacher cũng táo tợn lắm, khi ranger lính chính phủ rượt đuổi thì đã có súng trong tay nên chúng cũng sẵn sàng bắn lại chứ không chịu đầu hàng. Mà toàn là súng bắn voi viên nào viên nấy bay xuyên qua cửa chiếc xe Jeep ngon lành!
Đến khi tóm cổ được mấy tên thì cả đoàn ngơ ngác không hiểu tìm ở đâu ra mà mấy tên săn lậu này lại có súng đạn đầy mình?
Thì còn ai trồng khoai đất này, tàu hàng Trung Cộng cập bến Phi Châu đều đặn, mấy trự tướng Phi Châu cũng ăn hối lộ cũng có thông đồng đủ cách, thợ săn cũng là đàn em của vài ông trong đó, cũng có công ty ra nhận hàng của China không có ai xét...
Nhắm mắt trái nhận vô thùng đạn, thì nhắm mắt phải gửi thùng ngà voi ra ngược lại.
Cũng do nội gian mới độc hại, chứ dăm ba cái cảng tàu đó mà đem soi, làm sao ngà voi chui lọt ra nổi.
Móc nối người để chuyền đạn với thuốc nổ băng biên giới thì Trung Cộng kinh nghiệm đầy mình, như đã từng chuyển ngàn ngàn trái mìn qua gài đầy ở bên Cambodia năm xưa...