Quote:
Originally Posted by nangsom
Có khi người ta nói mà không biết mình nói gì, để rồi ngày hôm sau phải đính chánh một cách ngờ nghệch.
cũng giống như mình viết 1 câu bằng bút máy nhưng bị sai, xong xóa đi không sạch rồi lại viết chồng lên vậy.
|
bác xài cây bút máy HẾT MỰC ...VÔ TỰ THIÊN THƯ ...bác cứ thế mà viết khi nào MỆT thì NGŨ
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI