Láo! Biện mình rất là trơ trẻn! 1- Phải coi lại mình có phù hợp để làm chuyện đó hay không! Lỡ quá trớn thì phải nói như thế nào cho hợp lý một chút. 2- Đã mấy chục năm qua Queen Liz Tiếp tân chưa bao giờ có chuyện đi giầy cao gót bị đau chân, bởi gì đã có chuyên gia lễ nghi lo về quần áo và giấy dép, chứ không có chạy ra Foot 4 Less mua đại như ở Mỹ được, chính bản thân mụ ở nhà trắng cũng thế. 3- Tuổi tác của Queen Liz có phù hợp mang giày nào, ngoài chuyên gia lại còn có ê kíp bác sĩ nữa, luôn cả ăn uống, rất cẩn thận, nếu không muốn bị mất việc. Nói tóm lại chưa có tiền sử nào bà ấy gặp phải tính huống nào tương tợ như vậy xảy ra như thế! Nếu có thì không đủ tụi truyền thông là ó om sòm rồi, hàng ngày, hàng giờ bọn hít chầu chực có bấy nhiêu thôi! Nhất cử nhất động là chúng hít ngay thôi....
|