Quote:
"Cha đẻ" bom hạt nhân Trung Quốc vừa trút hơi thở cuối cùng
Ông Trình Khai Giáp nhận giải thưởng từ Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2014
|
Ah... đến hôm nay mói được gặp mặt!
Hai cái chữ Tàu vàng vàng lớn nhất trên tấm bảng đỏ của chủ tịch Tập ban khen, là 2 chữ: THẢO KHẤU!
Đây là THE FIRST ACTUAL THIEF, chuyên viên đầu tiên của China được lệnh soi mói tìm học về những kỹ thuật "nuclear" do các đồng chí gián điệp anh em chôm chỉa về!
Quote:
|
Vào năm 1960, nhà vật lý này cũng đã tính toán nhiệt độ và áp suất tại tâm chấn vụ nổ hạt nhân mà không hề sử dụng máy tính.
|
Xử dụng máy tính làm chi?
Chuyện tính toán người ta đã làm xong hết rồi mà.
Ông này chỉ cần tháo ra ráp lại đúng khớp với răng cưa là xong.