Quote:
Originally Posted by theone09
haha!! tui nói cái này là trâm tự khen mèo dài đuôi , vì hồi đó có ai lại tự tin như cha khùng này không? tui hỏi anh bạn chứ có ai lại cho điểm mình không hay là tui ngửi thấy cái mùi của mấy thằng cộng sãn trong đây nha .
còn anh bạn nói trâm không ngồi không à ? có thể là chả không ngồi không, nội chi tiêu của chả hàng tháng thì tốn bao nhiêu tiền thuế của dân . rồi ngồi đó tự khen mình dài đuôi . đúng là không biết hổ thẹn hả anh bạn này
|
Bro nói kiểu này tui không đồng ý rồi
Đặt một trường hợp bro làm cho một hãng nào đó , họ gởi bro đi học hoặc làm một công việc ở nước ngoài thì tiền này hãng phải trả mọi chi phí cho bro ...Tiền hãng trả cho bro từ đâu ra ??? hãng làm tiền đâu mà có ??? bán hàng sản xuất ra và tăng giá theo thời cuộc đóng thuế . Những số tiền này là những cái mà lợi nhuận của hãng chi trả cho bro cũng nằm trong cái vòng luẫn quẫn thuế của dân mà ra
Bro thử nghĩ một chuyện nhỏ trong hãng của bro làm thằng giám đốc chỉ ngồi không ...tiền ở đâu mà ra ...Bro mở một cái tiệm nào đó buôn bán không chạy đi chạy lại kiếm mối thì tiền ở đâu vào túi bro .
Mong bro suy nghĩ một chút , chỉ có mấy thằng CS chờ dân gửi tiền về và đục khoét + tài nguyên đất nước mà thôi .