Quote:
Originally Posted by cha12 ba
bạn tôi đang đi cày đó, còn từ ngày anh Trăm lên trong nhà tui mất jobs mà jobs này cày trên 20 năm, con tui đóng cửa small business.....ô hô giờ lo tiền nhà mệt nghỉ, trong khi mấy cha nội giàu sụ còn nhận tiền đền bù nông phẩm....bó tay!!!!!!!!
|
Tôi biết mà, đa số 99.9% người Việt mình đều phải đi làm ít nhất là một job. Mất việc hay kiếm được việc làm chuyện thường ngày ở trên thế giới. Tôi xin chia sẻ nỗi lo của bạn. Còn chuyện làm ăn nhỏ ở bên Mỹ này thì khó kiếm ăn lắm bị tụi walmart, amazon. ebay làm sao cạnh tranh nổi. Nhà hàng thì phải thật ngon, còn bình thường bây giờ cũng khó sống lắm. Auto service thì cũng khó nuốt tại vì youtube website chỉ dẫn làm sao sửa chữa những lỗi nhỏ. Còn chuyện đền bù (subsidized) của Mỹ thì có cả mấy chục năm nay, chương trình này thì cả hai đảng đều thi hành/áp dung.