Đúng là một lũ được đẻ ngược! Tới nói cũng nói ngược! Chỉ có bọn khoát áo DC lại phá nát nền DC.
“đây là đôi giày đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của tôi. Tôi đã đi gõ cửa từng nhà cho tới khi nước mưa tràn vào lòng bàn chân. Chúng ta đã chiến thắng vì chúng ta nỗ lực và chăm chỉ"
Đây là cái tát lớn thẳng vào mặt của Hillary và Obama! Có mấy mười năm kinh nghiệm làm chính trị! Nó đã nói lên cái thất bại và ngu xuẩn của Hillary thua Trump là đó ỷ lại tin vào bọn truyền thông thổ tả và đám đàng em vô dụng, không biết dùng đôi giày để đi vận động để dẫn đến cái thua nhục nhả cho một tên vô danh tiểu tốt, không có một ngày làm chính trị là Trump (Dẫn theo CNN).
Để rồi điên loạn tụ tập bọn đầu đường xó chợ vô tri bệnh hoạn cùng truyền thông thổ tả đi làm những chuyện vô bổ. Nói tóm lại Obama và Hillary cộng lại gần hai trăm tuổi lại không bằng một đứa con nít mới 29 tuổi, cái tuổi ăn chưa nó lo chưa tới, người của tần lớp lao động bần cùng sống ở khu vực ổ chuột nghèo nhất New York, từng phải làm bồi bàn, đổ bô, lau cầu tiêu để giúp đỡ gia đình! Và phải mượn đồ của hãng thời trang để lên truyền hình! Đến nỗi đã trúng cũ rồi, mà chính quyền của Trump lại quá vô tâm phải để cô chờ vài tháng nữa để nhận lương nghị sĩ mới có thể có đủ tiền thuê nhà ở Washington DC. Vậy cho nên cả đang DC va CH hảy lấy đó để làm gương và đừng nghĩ mình đã sống trong nhung lụa rồi cái gì cũng tự nhiên đến theo ý mình, cũng tự hậu để đừng mắc phải những sai phạm trên.
Hôm nầy mình chia sẽ cảm nghĩ của mình! Nếu có gì không thuận tai thì coi như chưa đọc qua, bằng không thì làm gì được nhau! Vì chúng ta toàn là cào bán phiếm như nhau thôi! phải không???? Chúc mọi người một này tốt đẹp!!!!
|