Thực ra thì các cơn bão trong những ngày vừa qua không có gì kinh khủng cả, mưa có đổ mạnh ào ào vài đợt chứ cũng chưa đến nỗi trút xuống liên tục cả tuần...
Ngoài đường phố hiếm thấy căn nhà nào sụp đổ, trốc mái, cây cối gãy sụm... Có một số rác bay lung tung sơ sài để cho thấy đây không phải là cơn bão "hủy diệt".
Độc nhất chỉ có một vấn đề to lớn hơn cả là NƯỚC LỤT KHÔNG RÚT ĐI ĐƯỢC mà thôi. Còn CSVN thì đã rút đi mất từ lâu.
Việt Cộng vô tích sự ăn chặn hết tiền của để cho hệ thống cầu cống banh chành, gặp bão chúng mừng húm chụp lấy mà đổ thừa luôn.
Cán bộ trốn đâu sạch sẽ nên tui không thấy chúng ăn nhậu như mỗi ngày, một là trốn việc còn hai chắc là tại hàng quán cũng đã ướt mẹp hết rồi...
|