Quote:
Originally Posted by tbbt
Chắc bạn có học(!) cao quá nên đu dây điện…tuột xuống đi! bạn nói “khi đi học thì chuyên môn trốn học đi chơi gái” cái link nào nói trâm trẫm gì đó trốn học đâu??? Nếu không có vậy bạn tự đặt ra…và bạn là kẻ bần tiện tiểu nhân rồi phải không?   :eek :
Tôi chỉ nói…nếu bạn là tỉ phú Mỹ và Trump biết tiếng Việt mà vô đây đọc lời bạn viết “trốn học chơi gái” thì bạn sẽ ra hầu tòa!
Có chuyện vui nầy đúng với mọi trường hợp và mọi người suy ngẫm…kỹ nhé!!!
Một ông chồng nghi vợ mình bị lãng tai nên quyết định thử nghiệm…ông đứng sau lưng bà khoảng 20 feet và nói :
- Mình ơi ! Mình có nghe rõ không?
- (bà vợ không trả lời)
Ông chồng tiến tới gần hơn 10 feet rồi lại gọi:
-Mình ơi có nghe tui nói không?
- (im lặng)
Khi đứng sát ngay cạnh, ông kêu lên:
-Mình không nghe tui nói gì à?
- Có chứ.
Bà vợ đáp :
-Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!

|
Tui đọc thì hiểu như vầy coi có đúng không huh?
Ý you muốn nói là:
Người khác
hỏi you có bị đần không? một lần nhưng you cứ trơ trơ ra (không trả lời).
Người ta mới nói tạt mặt you là mầy có đần không mà đi ủng hộ thằng TT gian trá, chơi gái, trốn lính vậy? You (im lặng).
Người ta chửi lên đầu you là mầy đần quá mới đi ủng hộ thằng TT hành động ăn nói như đám Mafia, coi bạn thành thù coi thù là bạn, kỳ thị chủng tộc, xạo xạo để gây vi cánh phá hoại nền dân chủ ... thì you nói:
"
Lần này là lần thứ ba rồi đấy, nhưng tui đã bợ thì bợ cho tới"
phải vậy không ?