Quote:
|
vợ chồng bà Tám đã nộp đơn kháng cáo. Theo bà, việc tòa án cấp sơ thẩm buộc ông Mười phải hoàn trả 400 triệu đồng giá trị thửa đất là không ổn. Vì lô đất hơn 200 m2 của gia đình bà giá thị trường cả tỉ đồng nhưng tòa lại áp theo giá nhà nước để yêu cầu bị đơn trả 400 triệu đồng là không đúng
|
Muốn tính theo giá thị trường?
Ông Mười còn dư mảnh đất trống cách ngay đó một lô chứ đâu xa, vì ổng xây nhà trên lô đất của bà Tám mà.
Bà Tám thử hỏi mua lại mảnh đất đó là biết liền, chừng đó tòa sẽ bắt hai ông bà giao dịch buôn bán theo giá thị trường.
Tòa này ỉm ghê lắm, không đá động chi đến cơ hội cho bà Tám chọn lựa có chịu hoán lại lấy mảnh đất kia hay không.
Chúng đã gài thế đổ lỗi cho bà Tám không chịu coi đất để cho hiểu lầm kéo dài, tức là tội hiểu lầm bên phía ông Mười bất thình lình đã được xóa sổ, thì bà mệt rồi. Phe đảng chúng nó đó!
Trước khi đào móng xây nhà, phải đệ đơn xin chính quyền chấp thuận mẫu cỡ bao nhiêu tầng đường dây điện ống nước... chúng gửi người tới tra ghê lắm, làm gì có chuyện lầm lẫn huyền hoặc như vậy được... Nhất là cái địa chỉ nhà có một con số rất rõ ràng tương ứng với số của lô đất, và đi theo thứ tự cả dãy phố. Lầm cái bùm xây nhà số 19 trên lô 17, rồi mua đất giá rẻ luôn... Mà các lỗi nhầm lộn đó của cả chính quyền lẫn người xây nhà đều được xóa sạch!