Quote:
|
"Về một mặt nào đó, tôi coi ông ấy như một người bạn. Với một chàng thanh niên 22 tuổi, "đó là thứ tình bạn có thể hy sinh vì nhau. Tôi tin rằng nếu một trong những chiếc trực thăng của chúng tôi bị bắn hạ và lực lượng nổi dậy tới giải cứu ông ấy, ông ấy cũng sẽ không làm chúng tôi bị thương".
|
Anh lính này ngây thơ, còn không thì chắc cũng chỉ là giả bộ nói cho có vậy thôi.
Khi sa cơ thì Saddam mới hiền như ông già làng kiểu đó, chứ khi vùng lên thì diệt sạch cả quân đội Mỹ lão ta cũng sẵn sàng làm. Người của mình lão cũng thẳng tay tận diệt, nói chi mấy tên lính canh phe địch...