Thấy cảnh này! Thật tội nghiệp cho Đít đen Obama quá đi. Cả một đời phải cuối mọp hầu mãi! Hãy mạnh dạng lên như Trump kìa! Mới có hai năm thôi, đuổi cổ ngay mấy thằng nịnh thần, gian thần toan ăn quen xỏ mũi bọn DC nhưng chuyến này bị tổ trát, thật tội nghiệp.
Hai năm ở Nhà Trắng, Tổng thống đã đạt đến thời điểm tuyên bố "không còn cuộc họp, áp lực, nhóm người nào có thể khuyên bảo tôi làm hay không làm gì", Nikolas Gvosdev, giáo sư về vấn đề an ninh quốc gia tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nhận xét.
Gvosdev cho rằng sự ra đi của Mattis và quyết định rút quân ở Syria cũng như Afghanistan dường như là cách Trump tuyên bố rằng: "Tôi sẽ bắt đầu làm những gì tôi luôn muốn làm".
Lawrence Korb, cựu quan chức Lầu Năm Góc trong chính quyền Reagan, đánh giá rằng dù vốn là một người tràn đầy tự tin, Trump vẫn cảm thấy choáng ngợp khi mới nhậm chức. Vì vậy, vào đầu nhiệm kỳ, ông vẫn nghe theo tư vấn từ các phụ tá, đặc biệt là về chính sách đối ngoại.
"Điều thay đổi là sau hai năm tại vị, Trump giờ đây cảm thấy tự tin vào khả năng và bản năng của mình", Korb nói.
"Và giờ ông ấy cho rằng: Tôi đã nghe theo tư vấn của những người khác, nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử và những điều tôi cảm thấy là tốt nhất. Nếu James Mattis hoặc bất kỳ ai khác không thích điều đó, họ có thể rời đi", Korb giải thích về cách nghĩ của Trump."
|