Chính dân của Taiwan còn muốn cho bà Thái Anh Văn ra rìa, để đưa một đảng ôn hòa hữu nghị với Trung Cộng lên, thì tương lai của một Taiwan độc lập cũng mù mờ rồi.
Trung Cộng bây giờ cứ một câu mềm dẻo ru êm rằng chúng ta 1 quốc gia 2 thể chế cùng là anh em, rồi câu kế tiếp sắt máu hăm dọa thu hồi Taiwan bằng bomb diệt chủng, là mấy em Tàu Taiwan cũng xìu từ từ.
Cái chuyện một quốc gia hai chế độ thì cứ xem Hong Kong, dù China đang rất muốn dùng Hong Kong làm kiểu mẫu để chiêu dụ Taiwan nhập về, nhưng CS Tàu cũng không che dấu nổi bản chất của mình qua bấy nhiêu năm... rốt lại China vẫn đì Hong Kong thảm thương, ráng xây dựng cho Thượng Hải xinh đẹp để thế chỗ Hong Kong mà rửa mối nhục dân CS Đại Lục bị khinh rẻ.
Giống như CSVN liên tục rinh hàng ra bắc đưa về tu bổ tô vẽ cho Hà Nội, nhưng sức sống tiềm tàng của Sài Gòn vẫn còn quá mạnh.
Nếu cứ để yên không có bàn tay chính phủ nhúng vào thiên vị, thì Thượng Hải sẽ mãi nằm dưới chân Hong Kong cũng như Hà Nội sẽ mãi mờ nhạt sau cái bóng của Sài Gòn.
Một chế độ CS cho công bằng đừng tiểu nhân còn không có nổi, chuyện hai thể chế tự do tùy đường phát triển thôi thì... xin miễn, khó có ai tin.
Còn trông đợi vào quốc tế cứu giúp thì nghe có vẻ hơi... mê tín dị đoan hahaaaa....
|