Quote:
|
“Người bố và anh trai muốn tới và nói chuyện với Rahaf nhưng cần phải có được LHQ cho phép,” ông Surachate nói với các phóng viên.
|
Từ từ vài hôm thì cho họ nói chuyện qua phone trước đi.
Nhớ báo cho ông bố và anh trai là có ghi âm, ngay cả khi chẳng có nghĩa lý gì với họ.
Khi con gái bỏ nhà chạy đi, thông thường người tìm đến nói chuyện sẽ là một bà mẹ khóc than dỗ dành.
Còn nếu thấy một ông bố và anh trai đến là khác. Tất nhiên họ sẽ viện đủ lý do nào là đàn bà không khỏe đi đường xa, quê mùa không biết ngôn ngữ chậm chạp bất tiện vv...
Nhưng với lý do gì cũng vậy, đa số ở những dân tộc, tôn giáo, và văn hóa gia đình đàn áp là sẽ thấy một gã bố răn đe và một anh trai hăm dọa tìm đến...