Quote:
|
Để phần chính trị sang một bên, chúng ta nói về tính nhân bản mà người Mỹ đã áp dụng trong lối sống của họ và với cộng đồng người VNTNCS của chúng ta. Chúng ta phải thành thật để công nhận rằng tại quê hương thứ hai này, người Mỹ đã giúp những người tị nạn VN được sống đời sống đích thực của CON NGƯỜI mà ở nước Mẹ là nước Việt Nam, Việt cộng đã cướp đoạt hết những quyền căn bản đó.
|
Tui chỉ đồng ý ở phần không nên dùng từ ngữ thô thiển để chửi rủa TT Mỹ. Nhưng thực sự vẫn chưa nghe qua ai chửi bậy ở đây. Chỉ có vài tên loe hoe chửi tục nhưng không phải chửi rủa ông Trump.
Còn các phần còn lại thì bà tác giả bài này đầu óc lủng củng viết loạn quá.
Người VN tị nạn ở Mỹ dù có mang ơn nước Mỹ cũng không phải là mang ơn ông Trump, cũng như yêu nước VN không có nghĩa là phải yêu Đảng. Viết kiểu đó thì giống như học theo CSVN rồi.
Dân tị nạn CSVN mà gặp phải thời bác Trump làm TT là đụng đầu vô một bức tường cản mà kẹt lại hết, gửi trả về cho gặp bác Phúc.
Còn cái màn, nửa thì có vẻ khuyên lơn dân tình đừng nặng lời, nửa thì chơi xỏ nhét toàn hình ông Trump thể loại dê xồm vô chung, thì thật sự thua luôn không biết tên nào chơi cái trò đó hahaaa...