Làm chính trị thì cũng giống như là chiến trường vậy lúc nào cũng ở trong tình trạng chiến đấu, một là anh chết hai là tôi chết, hay là đình chiến không có chiến tranh; Bánh ích đi thì bánh quy lại. Làm chính trị chẳng co ai là thiên thần hết cả, toàn là lũ ác quỷ,tùy theo người dân nhìn ở góc cạnh nào đó . Bây giờ thì chỉ coi ai, đảng phái nào lo cho đất nước không bị đi vào con đường Socialist- Xa hoi chu nghia-người đi làm thì càng ngày càng ít, mà người lạm dụng hưởng ích lợi xã hội càng ngày càng nhiều . Một xã hội công bằng là mọi người nên phải đi làm đóng thuế để xây dựng một hệ thống xã hội tốt đẹp hơn, để mọi người có thể an hưởng khi về già.
|