Quote:
Originally Posted by wonderful
Bác tưclassic ơi..bác nói là không có giờ đọc bình luận lung tung...Vậy là nên xây bức tường (ví dụ)...tui cũng đồng ý với bác...nhưng phiá DC hổng chịu chi để xây vậy thì bác cháu mình làm sao đây ?...Đưa ra chính kiến trung thực như bác kietkml thách tui..làm sao tui giải thích được đây ....thôi thì núp trong bụi xem người ta tranh luận để khỏi mích lòng ai ...dù rằng mình có 1 bụng chính trị nghỉ cũng vô ích mà thôi....nhìn lịch sử đã qua biết nhiều rồi cũng chán thôi. 
|
"Make America Great Again"
Trùmp lão đại thắng là nhờ câu này.
và ông ta đã và đang làm.
tranh thủ cho người dân có công ăn việc làm, tống cổ mấy tên đầu trộm đuôi cướp, ăn không ngồi rồi làm chuyện tầm bậy, xây tường ngăn chặn bọn "phản động" (nói theo kiểu công sản hehehe) để người dân khỏi bị khủng bố
múa một gậy là Trung Cẩu kêu "ẳn ẳn" y chang như con chó bị w ánh gảy chân, tổng thống Phi là tên đầu gấu chưởi thẳng Ồ Ba Má
nhưng với Trump lão đại thì không.
nước Mỹ giờ thấy có nội lực hơn thời Ồ Ba Má
nếu DC ngăn bước đi của ông ta thì tương lai DC càng bi đát hơn.
Quathấy trước mặt DC là 1 bầu trời u ám . ngoại trừ Trùmp lão đại làm sai gì đó bị DC lật tẩy thì mai ra DC có thể lật được thế cờ (ví dụ : làm gián điệp cho Nga kekekeke nghe hơi lạ lạ nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ chờ màn cuối coi sao)