Quote:
Người dân cứ tưởng việc lên Mặt Trăng không khó đến thế - đã làm được một lần, rõ ràng là phải làm lại được lần nữa chứ? Thế nhưng giải thưởng 20 triệu USD Google Lunar X Prize không có chủ.
Sau một loạt đợt gia hạn, cuối cùng Google và X Prize phải rút giải thưởng về: rõ ràng là không một công ty tư nhân nào có khả năng hoàn thành hạn chót "nộp bài" vào ngày 31 tháng Ba năm 2018.
|
"Rõ ràng là không một công ty tư nhân nào có khả năng??"
Vụ này lúc đó nói om sòm rồi. Hầu hết họ bỏ đi vì không đáng! Giải thưởng chỉ có 20 triệu USD cho quá nhiều công sức và phải trừ vốn chi ra nên không ai màng nữa.
Thử ra giải thưởng vài tỷ USD đi. Thiên hạ bay lên đổ rác ra đầy trên đó cho mà coi. Có tiền lời là Elon Musk sẽ đưa mấy em lên đó nằm chụp hình chơi.
Bây giờ tui ra giải thưởng $3 USD cho người nào có thể mang đến nướng một miếng steak ngon lành cho tui ăn, thì ai mà thèm làm. Mua miếng NY cut không thôi là đủ lỗ vốn rồi.
Rồi chẳng lẽ tui đứng đó la ó rằng:
"Rõ ràng là thành phố này không ai có đủ khả năng để nướng một miếng thịt!"
Quote:
|
Dù chi phí để lên Vũ trụ không còn tốn kém như trước, việc lên Mặt Trăng vẫn cần tới lượng tiền khổng lồ. So với giá trị đồng dollar của thiện tại, quả tên lửa Saturn V đã đưa phi hành gia lên Mặt Trăng sẽ tiêu tốn 1,16 tỷ USD.
|
Tiêu tốn 1.16 billion USD?
Xem ra cũng biết là rất hao tốn đó chứ.
Vậy thử nghĩ xem, ra giải thưởng $2000 USD xem có ai chịu bay hay không hahaaa...
Ngày nay bay lên mặt trăng thì chỉ để cho Tàu hoặc Ấn Độ tập nghề lẽo đẽo chạy theo thôi. Chứ có cái khỉ khô gì trên đó đâu để cho USA lập lại? Như USA mà bay thì có lợi ích gì ngoài chuyện đốt bỏ một đống nhiên liệu? Tìm chuyến du hành xa xăm nào xứng đáng hơn thì maybe...
Bài viết này thực sự chỉ là của USA viết ra đá khéo Tàu khựa một cái chơi, chúng bay chẳng có gì hơn là làm ầm ỹ cái chuyện vừa lên đó, nhưng chỉ để ăn đồ cặn mà ông đây đã đổ trên đó tận 50 năm trước...