Quote:
Originally Posted by nangsom
Tất cả chỉ là lý thuyết. Chừng nào đụng là biết liền.
Nhưng dầu sao cũng không nên xem thường thằng Chệt này là tốt nhất.
|
Phải đó bác nangsom, không nên lơ là. Như bác Ho Chu Tiem đã có nói:
"Khinh địch là hửi địt!" hahaaa...
Đồ Tàu tuy chất lượng dỏm, nhưng không phải là rác. Và càng ngày lại càng không phải là rác, mà cứ từ từ qua mặt vài anh đã từng hùng hổ năm xưa.
Giả tưởng như thế này, có 2 tàu sân bay Mỹ chạy ngoài biển:
#1. Chở toàn các "chuyên gia" và "dân mạng" nào bảo rằng đồ chệt là đồ bỏ.
#2. Chở những người "không khinh địch".
Rồi Trung Cộng chỉ xả DF-17 vô chiếc số 1 mà thôi.
Thế nào bà con trên đó cũng sẽ tè ra hết trơn, nhảy xuống biển được là bơi qua chiếc số 2 liền! Nhưng khổ là chiếc #2 phải chạy luôn không có thời gian để vớt anh em mình lên được, vì không thể khinh địch đứng lại chờ trong khi DF-17 đã bắt đầu chuyển hướng sang mình hahaaa
Dao có lụt cũng cắt đứt tay được mà. Chính súng đạn của Trung Cộng là 1 trong các nguồn vũ khí chính tiễn đưa người VN tị nạn ra hải ngoại ở chứ đâu xa.