Quote:
“Bị cáo trút hết đạn trong ổ đạn ra ngoài, sau đó cho một viên đạn vào lại trong ổ đạn,” theo báo cáo. Anh Hendren sau đó xoay ổ đạn một ṿng, chĩa về hướng khác, và bóp c̣.
Khẩu súng không nổ. Báo cáo cho biết sau đó cô Alix cầm lấy khẩu súng, chĩa vào Hendren và bóp c̣. Lại một lần nữa khẩu súng không nổ.
Đến phiên Hendren “cầm lại khẩu súng, chĩa vào nạn nhân và bóp c̣. Khẩu súng phát nổ. Nạn nhân bị trúng đạn vào ngực,” theo bản báo cáo.
|
Báo cáo này chắc không đúng rồi, lời của tên cảnh sát kể lại chứ đâu ra.
Không có ai mà chơi Russian Roulette kiểu đó. Làm như vậy th́ hai ông bà cảnh sát đă phê x́ ke rồi.
Chơi mỗi lần bắn là phải spin tít mù lên và cơ hội lần nào cũng phải là 1/6. Tự ḿnh bắn ḿnh. Tàn tiệc vẫn có thể chưa có ai lủng đầu.
Chứ kiểu bắn nạp không xoay kiểu đóng phim, từng phát nối tiếp mà chỉ có 2 người luân phiên người này bắn người kia, th́ ai mà biết chuyện ǵ xảy ra.
Nếu như đến phiên tên cảnh sát bắn lần thứ 5 mà vẫn chưa ra đạn, đời nào mà hắn trao súng sang tay mụ cảnh sát? Tất nhiên hắn nẹt luôn viên thứ 6 vô mụ ta là cái chắc!