Nếu quyết định sa thải này 0 được kháng án thì quả là 1:0 cho bọn Tàu lếu láo...biết sao bây giờ khi hầu hết tất cả các viện, trường nghiên cứu đều cần nguồn tài chính dồi dào và hầu như bất tận (vì chính phủ hậu thuẫn hầu ăn cắp sở hữu trí tuệ, 0 những ở Mỹ mà còn toàn thế giới) ?? Nói tiếng Anh ở Mỹ mà to là đã đủ gây khó chịu cho người xung quanh, huống hồ là tiếng Hoa...VN mình hình như đỡ hơn hỉ...chỉ cười tủm tỉm rồi sau đó đợi người ta đi thì lấy dao đâm, just kidding !
Nếu nói về sự bất lịch sự vì ăn nói um sùm trời đất thì ở đâu có người Hoa (trừ họ bị câm điếc, sorry) thì ở đó có ồn ào và bẩn thỉu, mất trật tự. Từ trong giảng đường cho đến đi chợ, ở nhà kế cận vv...tôi có thể kết luận được điều này. Tội nghiệp cho họ, văn hiến 50000000000 năm mà kết cuộc cũng chỉ là dân tộc (ít ra là những người sang đây, mang chuông xấu xa đi đánh xứ người), 0 fải tôi vơ đũa cả nắm, bị thế giới khinh rẻ hơn cả CSVN, oai lắm ! Gần đây cảnh sát fải túc trực ở các hồ nước công cộng như Trevi (Roma) vì mùa hè sắp đến là du khách Tàu vào đây ngâm chân và rửa khăn, chân tay, có người còn giặt tả baby nữa !
|