Vững mạnh sao sợ bị "nói xấu"?
Vững mạnh sao sợ bị bóc trần sự thật?
Vững mạnh sao tìm đủ cách, dùng mọi chiêu trò bịt miệng dân?
Vững mạnh sao phải lo bị lật đổ chế độ độc tài, mặc dù nắm trong tay hàng triệu công cụ bạo lực, đàn áp là công an?
Vững mạnh sao phải sợ những tiếng nói đối lập ôn hòa, trù dập bắt bớ, đánh đập và bỏ tù họ bằng các bản án nặng nề?
Vững mạnh sao từ thằng nhỏ đến tên đầu đảng chóp bu, cứ mở mồm ra là nói đến diễn biến hòa bình, sợ thế lực thù địch, sợ các đòi hỏi dân chủ, nhân quyền...?
Vững mạnh sao phải cai quản và rọ mõm nền báo chí, sao phải sợ từng quyển sách khai trí?
Vững mạnh vậy sao không dám bỏ điều 4 Hiến pháp, sao không dám trả cho dân toàn quyền phúc quyết, sao không dám chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng với các đảng đối lập?
Fb Thuan Van Bui
|